< Danh sách

Câu chuyện về các bà mẹ Daechi: Những người phụ nữ dốc toàn lực cho giấc mơ đại học của con

1
nyanchan
2025.03.02
Thích 0
Lượt xem10
Bình luận 0
A mother and a daughter are seen on hagwon streets in Daechi-dong, a neighborhood in Seoul’s Gangnam-gu, also dubbed the “No. 1 avenue for private education,” on Wednesday. (Lee Sang-sub/The Korea Herald)

 

Câu chuyện về các bà mẹ Daechi: Những người phụ nữ dốc toàn lực cho giấc mơ đại học của con

 

Sau hơn hai thập kỷ leo lên nấc thang sự nghiệp, Park, một phụ nữ 48 tuổi (đề nghị chỉ được nhận diện bằng họ), đã từ chức khỏi vị trí điều hành hai năm trước để trở thành một bà nội trợ.

 

Lý do rất đơn giản: để theo sát việc học của hai con gái đang học lớp 10 và trung học cơ sở trong môi trường giáo dục khắc nghiệt của Daechi-dong.

 

"Đây chính là nơi mà Sky Castle diễn ra. Các bà mẹ hy sinh thời gian và tiền bạc để đưa con vào những trường đại học danh tiếng ngay từ bậc tiểu học," Park nói, nhắc đến bộ phim truyền hình phản ánh hệ thống giáo dục căng thẳng của Hàn Quốc và vai trò quan trọng của cha mẹ.

 

"Một số gia đình thậm chí còn chuyển đến Daechi-dong chỉ vì mục đích giáo dục – điều đó cho thấy mức độ ám ảnh của các bà mẹ nơi đây."

 

Daechi-dong, một khu phố thuộc quận Gangnam sang trọng của Seoul, được xem là trung tâm của niềm đam mê giáo dục của các bậc phụ huynh Hàn Quốc. Đây là nơi có hàng nghìn trung tâm học thêm (hagwon), cung cấp các bài giảng chuyên sâu với những giáo viên giỏi nhất trong từng lĩnh vực. Dù thuộc tầng lớp kinh tế nào, các bà mẹ nơi đây đều có chung một mục tiêu: hoàn thành 12 năm học với một suất vào trường đại học danh giá.

 

Park thừa nhận rằng cô từ bỏ công việc vì cảm giác tội lỗi của một bà mẹ đi làm, khi không thể dành đủ sự chú ý cho việc học của con. Trước đây, cô từng nghĩ mình sẽ không bao giờ trở thành một “bà mẹ Daechi” sẵn sàng hy sinh sự nghiệp vì con cái. Nhưng khi các con lớn lên và bắt đầu đối mặt với áp lực thi cử, niềm tự hào về sự nghiệp của cô dần lu mờ mỗi khi nhìn thấy con mình vật lộn với bài vở.

 

Giờ đây, với tư cách một bà mẹ toàn thời gian, lịch trình của cô gắn liền với lịch trình của các con.

 

Cô thức dậy lúc 6:30 sáng để đưa con đến trường, làm việc nhà vào buổi sáng. Buổi chiều, cô chuẩn bị bữa ăn khi các con về nhà, sau đó đưa con đến hagwon vào khoảng 4-5 giờ chiều và đón về lúc 10 giờ tối. Trong các kỳ nghỉ hè và đông, cô lái xe đưa con đến các lớp học đặc biệt và chuẩn bị ba bữa ăn mỗi ngày. Ngày của cô chỉ kết thúc sau khi các con đi ngủ.

 

Trong khoảng thời gian đó, cô trao đổi thông tin giáo dục với các bà mẹ khác và tham gia các hội thảo về giáo dục – điều mà trước đây cô không thể làm khi đi làm. Ngoài ra, cô còn phải giúp con giải tỏa căng thẳng tâm lý.

 

Park nói rằng cuộc sống của cô giờ còn bận rộn hơn trước, nhưng cô đang làm điều tốt nhất mà một người mẹ có thể làm cho con mình.

 

"Trước khi quá muộn, tôi muốn giúp con gái vượt qua những năm trung học để vào được một trường đại học tốt," cô chia sẻ.

Hy sinh sự nghiệp vì con cái – Một xu hướng phổ biến

 

Theo Park In-yeon, một giảng viên tại EBS và giám đốc một trung tâm giáo dục địa phương, cơ hội vào các trường đại học hàng đầu rất thấp nếu không có mẹ bên cạnh hỗ trợ. Ngoài việc dạy dỗ, các bà mẹ còn phải xây dựng hồ sơ nhập học thật ấn tượng cho con mình.

 

“Vì nhiều bà mẹ ở Daechi-dong quá tập trung vào việc học của con, họ thường chọn từ bỏ sự nghiệp để đồng hành cùng con,” Park nói.

 

Oh Myeong-jin, một bà mẹ có hai con gái học lớp 7 và lớp 10, cũng chọn con đường tương tự vào năm ngoái.

 

Gác lại công việc nghệ nhân kính, bà mẹ 42 tuổi quyết định tập trung xây dựng hồ sơ nhập học đại học sớm cho con. Bà dự định cho con vào đại học bằng phương thức tuyển sinh sớm, dựa trên điểm số và hoạt động ngoại khóa thay vì kỳ thi đại học.

"Tôi từng là sinh viên, và tôi biết việc chuẩn bị cho đại học khó khăn như thế nào. Đó không phải là điều mà bọn trẻ có thể tự làm một mình. Nếu không có mẹ bên cạnh, ai sẽ giúp chúng?" Oh nói.

 

"Sự thật phũ phàng là tấm bằng đại học quyết định địa vị xã hội ở Hàn Quốc. Giúp con tôi có cơ hội bước vào tầng lớp tinh hoa và có công việc văn phòng tốt – đó là điều mà các bà mẹ Daechi-dong đang cố gắng đạt được."

 

Bà ví việc làm mẹ ở Daechi-dong như tham gia một cuộc chiến – một cuộc chiến giành suất vào các trường đại học hàng đầu.

"Đây là một trò chơi thắng-thua. Bạn thắng nếu con bạn vào SKY: Đại học Quốc gia Seoul, Đại học Hàn Quốc và Đại học Yonsei – ba trường đại học hàng đầu của đất nước. Bạn thua nếu con không làm được điều đó."

 

Tại Daechi-dong, nuôi dạy con cái có thể được xem như một sự nghiệp chính thức, và đó là lý do tại sao nhiều bậc cha mẹ sẵn sàng từ bỏ công việc của mình.

 

“Nơi bạn sống, trường bạn tốt nghiệp, hay công việc của bạn không quyết định sự thành công, nhưng thành tích học tập của con cái thì có. Việc con cái học giỏi mang lại vinh quang và niềm tự hào cho các bà mẹ,” Oh nói.

 

Are 'Daechi moms' really the problem?

 

Giáo dục quốc tế – Một hướng đi khác

 

Trong khi nhiều bà mẹ tập trung vào các trường đại học hàng đầu trong nước, một số khác hướng đến du học quốc tế.

 

Kim Eun-hye, mẹ của ba đứa con, gửi con cả đến một trường quốc tế trên đảo Jeju để mở ra tương lai tốt hơn.

 

"Tôi nghĩ sự cuồng nhiệt với giáo dục xuất phát từ mong muốn con cái thành công. Từ bỏ mong muốn đó không dễ dàng vì tôi sợ con mình sẽ bị bỏ lại phía sau trong xã hội cạnh tranh khốc liệt của Daechi-dong," Kim nói.

 

Tuy nhiên, mong muốn này cũng đi kèm với chi phí khổng lồ. Theo Kim, học phí hàng tháng tại một hagwon khoảng 1 triệu won (810 USD) cho học sinh trung học, và có thể lên đến 3 triệu won nếu cần giáo viên kèm riêng – gần bằng học phí hàng năm của một trường quốc tế.

 

"Tôi là kiểu mẹ muốn tìm ra điều con mình thực sự thích, nhưng điều đó rất khó thực hiện ở khu vực này, vì nó giống như đi ngược dòng so với số đông."

 

Hy sinh sự nghiệp có phải là lựa chọn đúng đắn?

 

Dù thành công học tập của con cái không được đảm bảo, giáo sư tâm lý học Lim Myung-ho tại Đại học Dankook cho biết, trẻ em vẫn là nguồn hạnh phúc chính của các bà mẹ.

 

"Tấm bằng đại học của con – mục tiêu của nhiều bà mẹ – khiến họ cảm thấy đạt được thành tựu. Đó cũng là sự đền đáp mà họ mong chờ sau khi hy sinh sự nghiệp," Lim nói.

 

Nhưng ông cũng cảnh báo về hội chứng “tổ trống” (empty nest syndrome) khi con vào đại học, để lại nhiều bà mẹ với cảm giác mất phương hướng.

 

Giáo sư xã hội học Huh Chang-deog tại Đại học Yeungnam cho rằng, việc phụ nữ rời bỏ công việc để tập trung vào giáo dục con cái là một mất mát cho xã hội.

 

"Trước khi trở thành mẹ, phụ nữ cũng có cuộc sống và sự nghiệp riêng. Liệu hy sinh tất cả cho con có phải là quyết định sáng suốt? Tôi không nghĩ vậy," ông nói.

 

"Con cái có cuộc sống riêng, và mẹ cũng vậy. Nhưng các bà mẹ thường quên mất điều đó."

Bình luận

Tin tức

Mẹ bỏ thi thể trẻ sơ sinh vào vali sau khi bé qua đời… Bỏ mặc suốt 4 năm đến khi chỉ còn bộ xương N
1
nyanchan
Lượt xem 15
Thích 0
2025.03.03
Mẹ bỏ thi thể trẻ sơ sinh vào vali sau khi bé qua đời… Bỏ mặc suốt 4 năm đến khi chỉ còn bộ xương
Phóng viên MBC là người Trung Quốc? Trước những thông tin sai sự thật không ngừng, MBC tuyên bố sẽ có hành động pháp lý N
1
nyanchan
Lượt xem 12
Thích 0
2025.03.03
Phóng viên MBC là người Trung Quốc? Trước những thông tin sai sự thật không ngừng, MBC tuyên bố sẽ có hành động pháp lý
Năm ngoái, mỗi người dân Hàn Quốc tiêu thụ 30kg thịt lợn… “Ưa chuộng thịt ba chỉ” N
1
nyanchan
Lượt xem 14
Thích 0
2025.03.03
Năm ngoái, mỗi người dân Hàn Quốc tiêu thụ 30kg thịt lợn… “Ưa chuộng thịt ba chỉ”
Sinh viên trường Y Đại học Yonsei bị nghi ngờ bị ép tham gia nghỉ học… Cảnh sát vào cuộc điều tra N
1
nyanchan
Lượt xem 12
Thích 0
2025.03.03
Sinh viên trường Y Đại học Yonsei bị nghi ngờ bị ép tham gia nghỉ học… Cảnh sát vào cuộc điều tra
Khai giảng chỉ còn một ngày... nhưng 1/4 trường y trên toàn quốc không có sinh viên đăng ký học N
1
nyanchan
Lượt xem 15
Thích 0
2025.03.03
Khai giảng chỉ còn một ngày... nhưng 1/4 trường y trên toàn quốc không có sinh viên đăng ký học
"Những phiên bản của Địa ngục": Trò chơi Con mực và các trung tâm dành cho người vô gia cư trong lịch sử Hàn Quốc
1
nyanchan
Lượt xem 17
Thích 0
2025.03.02
"Những phiên bản của Địa ngục": Trò chơi Con mực và các trung tâm dành cho người vô gia cư trong lịch sử Hàn Quốc
Nguy cơ mắc chứng sa sút trí tuệ tăng gấp 5 lần… Số ca suy giảm thính lực gia tăng nhanh chóng
1
nyanchan
Lượt xem 19
Thích 0
2025.03.02
Nguy cơ mắc chứng sa sút trí tuệ tăng gấp 5 lần… Số ca suy giảm thính lực gia tăng nhanh chóng
Cảnh báo viêm phổi… Nguyên nhân tử vong đứng thứ 3 tại Hàn Quốc
1
nyanchan
Lượt xem 17
Thích 0
2025.03.02
Cảnh báo viêm phổi… Nguyên nhân tử vong đứng thứ 3 tại Hàn Quốc
“Seoul chỉ còn 48 căn hộ”... Kế hoạch mở bán tháng 3 của các công ty bất động sản tầm trung
1
nyanchan
Lượt xem 11
Thích 0
2025.03.02
“Seoul chỉ còn 48 căn hộ”... Kế hoạch mở bán tháng 3 của các công ty bất động sản tầm trung
“Thà nhịn ăn còn hơn”… Ngành thực phẩm và dịch vụ ăn uống tiếp tục tăng giá trong tháng 3
1
nyanchan
Lượt xem 20
Thích 0
2025.03.02
“Thà nhịn ăn còn hơn”… Ngành thực phẩm và dịch vụ ăn uống tiếp tục tăng giá trong tháng 3
Nhà đầu tư cá nhân thu lợi khủng khi các mã cổ phiếu chạm đáy và phục hồi!
1
nyanchan
Lượt xem 14
Thích 0
2025.03.02
Nhà đầu tư cá nhân thu lợi khủng khi các mã cổ phiếu chạm đáy và phục hồi!
Chi phí ăn uống của nhóm 20% thu nhập thấp nhất tăng vọt 40% trong 5 năm
1
nyanchan
Lượt xem 12
Thích 0
2025.03.02
Chi phí ăn uống của nhóm 20% thu nhập thấp nhất tăng vọt 40% trong 5 năm
"Trò chơi con mực" đời thực sẽ diễn ra tại Seoul
1
nyanchan
Lượt xem 11
Thích 0
2025.03.02
"Trò chơi con mực" đời thực sẽ diễn ra tại Seoul
Câu chuyện về các bà mẹ Daechi: Những người phụ nữ dốc toàn lực cho giấc mơ đại học của con
1
nyanchan
Lượt xem 10
Thích 0
2025.03.02
Câu chuyện về các bà mẹ Daechi: Những người phụ nữ dốc toàn lực cho giấc mơ đại học của con
Sinh ra để chiến đấu: Giải mã xã hội siêu cạnh tranh của Hàn Quốc
1
nyanchan
Lượt xem 9
Thích 0
2025.03.02
Sinh ra để chiến đấu: Giải mã xã hội siêu cạnh tranh của Hàn Quốc
Viết
1 2 3 4 5